"Ăn" nhằm quả đắng

Thứ bảy, 12/07/2014 07:35

(Cadn.com.vn) - "Lang thang" trên... mạng xã hội để tìm nơi bán bằng cấp thì chị Huỳnh T.H.S. (trú xã Điện An, H. Điện Bàn, Quảng Nam) mừng như bắt được vàng khi "gặp" được số ĐTDĐ của... nhà sản xuất bằng giả. Lập tức chị S. liên lạc với số điện thoại nói trên và được hướng dẫn việc mua bằng tốt nghiệp cao đẳng giả. Chẳng chút nghi ngờ, chị S. đã chuyển tổng cộng 6 triệu đồng vào tài khoản "nhà sản xuất" (lần chuyển cuối cùng vào ngày 7-7) rồi ngồi chờ nhận bằng. Chờ mãi không thấy "hàng" về như đã giao kèo nên chị S. gọi lại nhưng "đầu dây" bên kia cứ ò...í...e suốt. Đến nước này, chị S. chỉ còn biết "than thân, trách phận" về cái tội nhẹ dạ cả tin của mình.

P.V